Con dâu kỳ quái làm rối loạn cả gia đình chồng.
Con dâu tai quái vì được chồng coi là nhất! Khi Tùng đưa Thoa về ra mắt, gia đình anh khuyên nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cưới, vì Thoa là người buôn bán, sắc sảo và chua ngoa, trong khi Tùng và gia đình đều hiền lành, mẫu mực. Tuy nhiên, Tùng quyết tâm lấy Thoa. Sau khi cưới, Thoa yêu cầu Tùng ra ở cùng cô tại cửa hàng, bỏ lại gia đình trong ngõ nhỏ. Không lâu sau, Thoa thúc giục Tùng thuyết phục bố mẹ bán nhà để chuyển đến sống chung, tạo điều kiện cho cô kinh doanh. Khi có nhà đứng tên 2 vợ chồng, Thoa bắt đầu kế hoạch chia cắt gia đình chồng.
Mỗi khi ở bên chồng, Thoa thường khóc và thổ lộ nỗi khổ khi bị bố mẹ, em gái hạnh hạ trong lúc chồng đi làm. Kể từ khi có bầu, cô càng tỏ ra đáng thương hơn. Thoa luôn than phiền và Tùng tin tưởng vợ tuyệt đối, không bao giờ nghi ngờ. Khi Thoa nói bị bố mẹ bắt nạt, Tùng ngay lập tức trách móc họ, bất chấp những lời giải thích. Thoa khéo léo chăm sóc gia đình trước mặt, nhưng sau lưng lại kể xấu và đổ lỗi cho Tùng. Kết quả là Tùng nghi ngờ bố mẹ và bảo vệ vợ, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Một hôm, Tùng về thấy vợ khóc thảm thiết trên giường, ôm bụng bầu.
Tùng lo lắng lao vào hỏi Thoa, thì cô nấc nghẹn kể chuyện. Thật ra, không có cú ngã nào, mọi chuyện chỉ là Thoa bịa đặt. Tùng tức giận gọi em gái vào và trách móc vì không biết chị dâu đang mang bầu. Tối đó, anh triệu tập cuộc họp gia đình, đề nghị cho bố mẹ và em gái ra ở riêng để tránh rắc rối. Bố mẹ Tùng sốc trước cách con trai đối xử với gia đình, cuối cùng quyết định dọn ra ngoài. Từ đó, Thoa chiếm luôn nhà, trong khi gia đình Tùng ngày càng rạn nứt, bố mẹ và em gái coi Tùng như người dưng, nhưng Tùng vẫn một mực ủng hộ vợ.
Chị Quỳnh làm dâu nhà anh Sơn đã 6 năm nhưng gần như không phải làm dâu. Mặc dù sống với mẹ chồng hiền lành, mọi việc trong nhà đều do bà lo liệu, chị chỉ về nhà ăn uống và nghỉ ngơi. Chị thường chê bai mẹ chồng và em chồng, coi thường họ vì ít học. Khi sinh con, chị còn đối xử với mẹ chồng một cách thô lỗ, quát nạt và sai bảo trước mặt chồng.
Bà vì con cháu, nhịn nhục để giữ gìn hòa khí gia đình. Chị Quỳnh, sau khi sinh, chỉ cho con bú mà phó thác mọi việc cho mẹ chồng. Chưa đầy một năm, chị đã cai sữa để giữ dáng, để mặc chồng và mẹ chồng chăm sóc bé. Dù anh Sơn nhiều lần nhắc nhở, chị vẫn lơ là. Khi mẹ chồng ốm nặng, chị không quan tâm, liên tục tìm cớ đi công tác hoặc ở lại nhà mẹ đẻ. Sau khi mẹ chồng qua đời, anh Sơn ly hôn và hơn một năm sau, anh cưới một cô gái khác, người đã luôn giúp đỡ trong thời gian mẹ anh ốm.
Vợ mới của anh Sơm yêu thương chăm sóc bố con anh hết lòng. Con gái quấn quýt với bố và quý mẹ kế, không muốn về với mẹ đẻ. Chị Quỳnh - nàng dâu lạ lùng giờ chỉ còn cô đơn. Một số bố chồng có thể quát tháo với vợ con, nhưng lại sợ con dâu.


Source: https://afamily.vn/con-dau-tai-quai-pha-nat-ca-nha-chong-20130315112659680.chn